Chàng trai 18 tuổi chết não hiến tạng cứu 7 người
Ngày 26/11, PGS. TS. BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM, cho biết một chàng trai quê An Giang đã được cấp cứu tại bệnh viện 10 ngày trước với chấn thương sọ não nặng và tình trạng hôn mê sâu. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức và phẫu thuật, bệnh nhân diễn tiến đến chết não. Gia đình đã đồng ý hiến tặng mô tạng. Bệnh viện đã thực hiện các thủ tục pháp lý và thành lập hội đồng chuyên gia để đánh giá tình trạng bệnh nhân, thực hiện ba lần kiểm tra cách nhau 6 giờ. Mặc dù tình trạng bệnh nhân xấu đi, hội đồng đã xác định chết não vào lúc 10h20 ngày 24/11. Gia đình thăm bệnh nhân lần cuối lúc 9h40 cùng ngày. Sau khi tri ân bệnh nhân lúc 10h25, các mô tạng đã được lấy ra và chuyển đến các trung tâm ghép tạng, trong đó có hai quả thận được ghép cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất.
Trái tim và gan từ một người hiến tạng đã được chuyển từ Hà Nội để ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức, trong khi Vietnam Airlines hoãn chuyến bay 30 phút để vận chuyển. Gan được ghép cho một bé 3 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, và hai giác mạc được chuyển đến miền Trung để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ đã tri ân người hiến tạng vào ngày 24/11. TS. BS Trần Công Duy Long cho biết đây là lần thứ tư Việt Nam tách gan thành hai phần để ghép cho bệnh nhân nhi và người lớn, giúp tiết kiệm nguồn tạng và tăng cơ hội sống cho bệnh nhân suy gan. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân hồi phục tốt, trong đó bé gái ghép gan đã tự thở và hỏi về bố mẹ. Thi thể người hiến tạng đã được đưa về quê an táng. PGS. TS. BS Đồng Văn Hệ cho biết đầu năm nay đã có gần 30 ca chết não hiến tạng, chủ yếu ở phía Bắc, và hy vọng có thêm ca hiến tạng ở phía Nam trong tương lai để cứu sống nhiều người hơn.


![]()
Source: https://vnexpress.net/chang-trai-18-tuoi-chet-nao-hien-tang-cuu-7-nguoi-4820531.html